Hoàng Thanh Trúc


…. “ Các anh là đầy tớ của nhân dân, đúng không? Đúng hả? Thế thì có cái loại đầy tớ nào mà lại dám đuổi ông bà chủ ra ngoài đường thế hả? Láo toét! Cái nhà này được xây bằng tiền đóng thuế của nhân dân…” ( trích lời thoại với CA,từ đoàn thăm Bùi Minh Hằng ở trại giam Thanh Hà )

… “ Nhà nào của chúng cháu? Các anh nói tầm bậy. Các anh có biết cái nhà này xây bằng tiền của ai không? Tiền của nhân dân chứ có phải tiền của các anh đâu mà bảo là nhà của các anh?”… ( trích lời thoại với CA,từ đoàn thăm Bùi Minh Hằng ở trại giam Thanh Hà )

…. “ Láo toét! Cái nhà này được xây bằng tiền đóng thuế của nhân dân. Vậy thì các anh đang ngồi làm việc trong ngôi nhà được xây bằng tiền của chúng tôi, chứ không phải bằng tiền của nhà nước nào hết. Khi chúng tôi đến gặp, các anh phải đón tiếp cho đàng hoàng, lịch sự….”( trích lời thoại với CA của đoàn thăm và tiếp cho Bùi Minh Hằng ở trại giam Thanh Hà )

(Xe của đoàn thăm tiếp tế cho Bùi Minh Hằng, trước trại giam Thanh Hà )

(đoàn thăm và tiếp tế cho Bùi Minh Hằng ở trại giam Thanh Hà )
GS.TS Ngô Đức Thọ, Đại tá công an Nguyễn Đăng Quang, Cụ Nghiêm Ngọc Trai, Phương Bích, ông bà Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Văn Phương, JB Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Xuân Diện, Phạm Chính, Nguyễn Lân Thắng, Lê Dũng, Lã Dũng, Bé Cải, Nguyễn Thị Nga (từ Hà Nam lên), Nguyễn Chí Tuyến, Phạm Thu Thủy, Phan Trọng Khang, Mai Xuân Dũng, Trần Vinh, Trương Ba Không, Nguyễn Văn Dũng.
Thường thì phường tiểu nhân mới “ném đá dấu tay”, vô liêm sỉ mới “miệng nói hai lời” và vô đạo đức mới “bịp bợm,lọc lừa” , ba thứ này nếu tổng hợp vào một con người thì sống giữa thế nhân con người đó sẽ giống ai ? khi nhân cách còn thua cả con vật ? Thật vậy, dù có đi cùng trời cuối đất cũng không tìm thấy con vật nào sở hửu chỉ một thôi chứ chưa nói là ba, cái thuộc tính ấy, mà nhân loại văn minh liệt nó vào hàng những thứ bẩn thỉu xấu xa không thể hiện diện trong nhân cách chuẩn mực của một con người,lại càng không thể, nếu nó thể hiện trên những con người nằm trong giai tầng lãnh đạo quốc gia .
Vậy mà giữa thanh thiên bạch nhật,như trước mắt hơn sáu mươi triệu nhân dân Việt Nam – trừ 26 triệu trẻ em (.unicef.org) Người ta lại “nhân danh” ba cái thứ bẩn thỉu ấy để tước đoạt tự do cầm tù những con người đã từng tự nguyện muốn góp một tay dọn dẹp những thứ “bẩn thỉu” loại này cho quê nhà sạch sẽ hơn lên : Nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) Luật Sư Phan Thanh Hải (anh Ba Sài Gòn ) nhà báo tự do luật gia Tạ Phong Tần, công dân yêu nước Bùi Minh Hằng …...
Không phải là “ném đá dấu tay” sao ? khi Điếu Cày Nguyễn Văn Hải sáng lập viên CLB nhà báo tự do, nhằm xử dụng thế mạnh của diễn đàn mạng internet, blog và website để chuyển tải các thông tin trung thực xây dựng nhưng độc lập trái chiều so với các báo chí trong nước, người mà mỗi khi bước chân ra đường trên người lúc nào cũng có một vật dụng gì đó mang biểu tượng phản đối đường chử U hình lưỡi bò Trung Quốc áp đặt trên Biển Đông bị bắt giữ năm 2008, anh bị tuyên án 2 năm 6 tháng tù về tội danh “Trốn thuế” !? dù người thuê nhà của anh cam kết chịu trách nhiệm và hoàn trả số thuế này và nếu nhà nước siêng năng mẫn cán không riêng với “Điếu Cày” thì quốc gia này không có đủ nhà giam để giam hết tù nhân trốn thuế trong đó đa số là gia đình thân nhân cán bộ đảng viên CS. Kịch bản vụng về bẩn thỉu y hệt như kịch bản “hai bao OK” Cù Huy Hà Vũ .
Không phải là “miệng nói hai lời sao” ? Kiên cường trong nhà tù với bản án 2 năm 6 tháng, ngày mãn hạn gia đình thân nhân đến đón,nhưng không hề thấy bước chân “Điếu Cày” bước ra khỏi ngục tù , đến nay hơn một năm cả nước theo dõi mà không biết Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đang “thọ án” gì,tòa nào kết án và bị giam nơi đâu ? mà thân nhân thì không được phép gặp mặt ? chỉ được biết qua thông báo miệng của CB nhà tù, Điếu Cày bị tiếp tục giam vì một tội khác !? …trong khi pháp luật như muốn hét to lên rằng : Không một ai bị giam giữ khi chưa bị toà án xét xử tuyên là có tội.
Không phải là “bịp bợm,lọc lừa” sao ? khi phát ngôn của Bộ Ngoại Giao nhà nước cứ một mực khẳn định với thế giới rằng : Ở VN không có ai bị giam giử vì bất đồng chính kiến !? cũng có nghĩa tất cả là tội phạm vi phạm pháp luật VN ….
Chắc chắn trên toàn thế giới không có nơi nào người dân yêu nước được cho là phạm pháp như ở Việt Nam . Bùi Minh Hằng, hộ khẩu ở Vũng Tàu chỉ với tấm băng ron mang trước ngực “Hoàng sa Trường sa là của Việt Nam” dạo phố Sài Gòn lại bị bắt đưa ra tận Hà Nội, UBND/TP/HN lại làm văn bản đưa đi trại giam phục hồi nhân phẩm Thanh Hà !? .
Một cái tội ….can bộ sẻ ở tù nhiềunhất mà báo chí im lặng – điều bất hạnh gì về lâu dài sẽ mang đến cho đất nước này nếu sự độc tài cứ bóp nghẹt quyền tự do cơ bản của con người trong đó có lòng yêu nước và trách nhiệm với quốc gia , phản đối vạch ra những khiếm khuết của một chế độ , đó là cái tội ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét