21.1.12

Chợ Tết người Việt tại Campuchia



2012-01-20
Tại Campuchia, dấu hiệu lặng lẽ của thị trường hàng hóa Tết khá rõ ràng khi Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn 2012 đang đến

Photo Quốc Việt RFA
Hoa vạn thọ với giá bình dân trên dưới 1 đôla có vẻ dễ bán hơn nhưng cũng không bằng năm ngoái
Người tiêu dùng chi tiêu khá thận trọng khiến các chủ hàng, nghệ nhân chuyên trồng mai ghép và chủ vườn hoa người Việt ở thủ đô Phnom Penh lo lắng. Từ Campuchia, thông tín viên Quốc Việt có bài tường trình như sau.

Hàng hóa Tết trông chờ người mua


Những ngày cận Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn 2012, trên tuyến đường Preah Monivong, chợ Sampov Meas giáp sân Vận động Olympic, khu vực Tùy Viên Quân sự Việt Nam nằm gần Tổng Hội người Campuchia gốc Việt và khu chợ cầu Sài Gòn thuộc thủ đô Phnom Penh đang bày bán rất nhiều loại hàng hóa Tết, cây mai, hoa kiểng, bánh kẹo, trái cây, và thực phẩm…tuy nhiên sức mua hàng hóa Tết thì còn rất yếu.

So với những mùa trước, năm nay thị trường hàng hóa Tết khá vắng. Hàng hóa đổ ra lề đường giảm nhiều về số lượng và mẫu mã, đa số là quần áo và giày dép thì do các siêu thị người Việt, người Hoa hoặc người Campuchia gốc Hoa bày bán. Về hoa kiểng, cây mai, bông giấy, vạn thọ cũng không có khách tuy vẫn hy vọng vào những ngày cuối mặc dù các doanh nghiệp cho biết hàng Tết năm nay khó sốt giá, số lượng người đến mua sắm giảm 20% nếu so với Tết năm ngoái.
So với những mùa trước, năm nay thị trường hàng hóa Tết khá vắng. Hàng hóa đổ ra lề đường giảm nhiều về số lượng và mẫu mã, đa số là quần áo và giày dép thì do các siêu thị người Việt, người Hoa hoặc người Campuchia gốc Hoa bày bán
Chợ trái cây ở khu cầu Sài Gòn thuộc thủ đô Phnom Penh ngày giáp Tết
Chợ trái cây ở khu cầu Sài Gòn thuộc thủ đô Phnom Penh ngày giáp Tết. Photo Quốc Việt RFA
Năm nay, do giá vật tư và chi phí sản xuất tăng, sức mua nhiều loại hoa kiểng vẫn còn yếu. Lượng người mua hầu như tập trung nhiều ở các loại hoa và các loại kiểng lá dùng để trang trí nội thất có giá bình dân, còn đối mai vàng và nhiều loại gốc thì vẫn chậm. Nguyên nhân khiến người Việt, người Hoa và người Campuchia gốc Hoa khiêm tốn như vậy là do tình hình kinh tế khó khăn. Số người chơi mai ngày càng ít đi, và mai không đẹp cũng là nguyên nhân khiến nhiều người chủ vườn không dám tăng giá, sợ khó bán.

Ông Lý Á Tài, Chủ tịch Hội người Cây cảnh Việt Nam tại Campuchia đặt bán hoa mai trước văn phòng Tùy viên quân sự Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh cho phóng viên RFA biết ngày 20 tháng 1 rằng số lượng mai của Hội người Cây cảnh tham gia vào thị trường năm nay giảm, tuy không giảm nhiều nhưng quan trọng là Hội người Cây cảnh có những chậu hoa đẹp, giá cả ổn định.

Chợ Hoa ngày cuối năm ế ẩm


Theo ông thì năm nay thất mùa, số vườn mai bị chết do thời tiết biến đổi thất thường và mai nở sớm chiếm 20% trong tổng số 2 ngàn chậu. Hiện, nhiều chậu mai cũng đang gặp tình trạng hoa nở sớm, nở nhiều lần, phần lớn là những chậu mai trồng trực tiếp dưới đất.

Ông Lý Á Tài cho biết,

“Năm nay thất mùa. Nói chung hoa ở Campuchia không mấy gì đẹp do thời tiết thất thường. Số lượng chậu hoa còn trong vườn lúc này gần 2 ngàn chậu. Sức mua ngày hôm nay thì chưa biết được,vì thường người ta đợi đến ngày cuối. 
Năm nay thất mùa. Nói chung hoa ở Campuchia không mấy gì đẹp do thời tiết thất thường. Số lượng chậu hoa còn trong vườn lúc này gần 2 ngàn chậu. Sức mua ngày hôm nay thì chưa biết được,vì thường người ta đợi đến ngày cuối
Ông Lý Á Tài

Nói chung khách hàng năm nay có vẻ thưa thớt, không bằng năm ngoái. Các loại chậu mai này có theo giá từ 30$ (600.000Đ), 80$ (1.600.000Đ), 100$ (2.000.000Đ) và lớn nhất là một cây là 1.000$ (20.000.000Đ)…giá cả cũng ổn định như năm ngoái. So với năm ngoài thì bán tới giờ này là yếu, giảm đi 20%. Chúng tôi cần khách trung lưu nhiều hơn, còn đối với thượng lưu thì hạn chế và cũng như có sẵn. Nên ăn thua là khách trung lưu. Khách trung lưu thì người ta mua loại cây giá 120$ (2.400.000Đ), 130$ (2.600.000Đ) thì loại cây đó chúng tôi có nhiều. Ví dụ, nếu bán được 50 người khách là thấy êm rồi. Còn khách thượng lưu thì thường đặt hàng trước…”
Chợ cây kiểng với những cành mai trị giá cả ngàn đôla trông chờ khách mua. Photo Quốc Việt RFA
Chợ cây kiểng với những cành mai trị giá cả ngàn đôla trông chờ khách mua. Photo Quốc Việt RFA
Theo nhận định của giới kinh doanh hoa kiểng, sức tiêu thụ hoa kiểng chậm có thể do ảnh hưởng của tình trạng thắt chặt chi tiêu trong bối cảnh khó khăn chung về kinh tế. Ngoài ra, trên thị trường mai năm nay cũng xuất hiện khá nhiều loại mai cành trồng trong chậu, mai rừng người dân Campuchia bày bán với giả rẻ khoảng 15$ (300.000Đ) và 30$ (600.000Đ), chủ yếu cho những khách hàng có thu nhập thấp, trung bình.
(Về hoa mai) So với năm ngoài thì bán tới giờ này là yếu, giảm đi 20%. Chúng tôi cần khách trung lưu nhiều hơn, còn đối với thượng lưu thì hạn chế và cũng như có sẵn. Nên ăn thua là khách trung lưu.
Ông Lý Á Tài

Cho đến giờ này, rất nhiều vạn thọ, thược dược giá từ 30.000-150.000 đồng/chậu, cây quất giá khoảng 200.000-600.000 đồng/cây được đem ra để bán tại khu chợ Sampov Meas giáp sân Vận động Olympic và khu vực cầu Sài Gòn nơi mà có rất nhiều người Việt sinh sống, tuy nhiên lại không thu hút người tiêu dùng. Phần lớn họ đến hỏi giá, trả giá, rồi bỏ đi. Nếu tình trạng này tiếp diễn thì chủ vườn lại phải chở về nhà.

Chủ vườn bán vạn thọ, thược dược tại chợ Sampov Meas là ông Võ Văn Sang chia sẻ,

“Cây vạn thọ nhỏ giá 5.000R (25.000Đ), cây lớn 10.000R (50.000Đ). Bán ở đây 3 ngày rồi, cũng được lai rai. Sẽ bán tới ngày 29 Tết, hết hay không cũng chở về nhà. Chở về nhà thì bỏ chứ làm gì bây giờ. Tết này, người Campuchia lai Tàu và người Việt mua nhiều mà năm nay hơi ít. Ít hơn năm ngoái!”
Còn bà Kim Anh bán hàng hóa phục vụ Tết ở đường Preah Monivong thuộc thủ đô Phnom Penh cũng cho hay đến ngày 27 Tết, sức mua nhiều loại hàng hóa đã tăng lên đáng kể so với những ngày trung tuần tháng Chạp, nhưng sức mua hiện nay vẫn còn yếu hơn nhiều so với Tết Nguyên đán năm 2011.

Trái với tâm lý lo lắng của người tiêu dùng, hầu hết các doanh nghiệp thương mại đều khẳng định nguồn cung tăng cao trong khi người tiêu dùng giảm chi tiêu nên hàng hóa Tết năm nay vẫn còn đó.
Cây vạn thọ nhỏ giá 5.000R (25.000Đ), cây lớn 10.000R (50.000Đ). Bán ở đây 3 ngày rồi, cũng được lai rai. Sẽ bán tới ngày 29 Tết, hết hay không cũng chở về nhà. Chở về nhà thì bỏ chứ làm gì bây giờ. Tết này, người Campuchia lai Tàu và người Việt mua nhiều mà năm nay hơi ít. Ít hơn năm ngoái!
ông Võ Văn Sang

Song đó, sức mua nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống ở thủ đô Phnom Penh vẫn ổn định, giá cũng tương đối bình ổn.

Chủ tịch Hội người Cây cảnh Việt Nam tại Campuchia Lý Á Tài nhận định rằng mặc dù cuộc sống người Việt ở Campuchia chật vật không thể về quê hương đón Tết, thận trọng tiêu dùng trong dịp Tết nhưng ít nhất mỗi gia đình cũng phải có một cành mai để trước bàn thờ.

Ông nói, “Cổ truyền Việt Nam mình Tết là phải có một nhánh mai hoặc cánh đào cúng trong nhà thì ít nhiều cũng phải có một nhánh, cây hay gốc...để có khí thế Tết cổ truyền người Việt mình. Chúng tôi xin gởi đến tất cả Kiều bào mình sống ở các nước có một mùa Xuân vui vẻ và đón Xuân như chúng tôi ở Campuchia hoặc có thể ở tầm cao hơn nhằm tạo khí thế Tết cổ truyền của người Việt. Và mong tất cả Kiều bào đang định cư ở nước ngoài cùng vui chung Tết với Kiều bào ở Campuchia.”

Theo dòng thời sự:

Không có nhận xét nào: