14.6.12

Vẫn chưa khởi tố bị can trong vụ phá nhà ông Vươn



Chiều qua, bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Đoàn Văn Vươn) và bà Phạm Thị Báu (tức Hiền, vợ ông Đoàn Văn Quý) cho biết hai bà vừa có buổi làm việc với Hội đồng thẩm định giá TP.Hải Phòng vào sáng cùng ngày.

Hội đồng được thành lập để xác định mức độ thiệt hại các căn nhà cùng công trình phụ trợ bị phá hủy trong vụ án hủy hoại tài sản tại khu đầm nhà ông Vươn xảy ra hồi tháng 1.2012. Đại diện Hội đồng thẩm định giá thành phố công bố kết quả dự thảo về mức thiệt hại được định giá là 438.148.572 đồng, nhưng sau khi trừ khấu hao (số năm sử dụng), số tiền còn lại là 289.689.842 đồng.
Khu nhà của anh em ông Vươn bị san phẳng được định giá chưa đến 300 triệu, trong khi gia đình ông Vươn cho rằng, nếu tính đúng, tính đủ thì phải là gần 600 triệu - Ảnh: Lê Quân

Tuy nhiên, hai bà Thương và Hiền đã không chấp nhận mức thiệt hại theo dự thảo. “Tôi thấy giá trị các công trình phụ trợ được tính khá cao trong khi giá trị ngôi nhà chính lại bị tính thấp đi rất nhiều so với thực tế. Chúng tôi đề nghị Hội đồng thẩm định phải tính thêm phí vận chuyển vật liệu vào khu đầm, bởi khu đầm ở xa trung tâm thị trấn, xa đường giao thông nên chi phí vận chuyển rất lớn. Chúng tôi tính tổng giá trị thiệt hại là gần 600 triệu đồng. Nếu mức này không được chấp thuận thì tôi đề nghị cơ quan chức năng yêu cầu những người phá nhà của chúng tôi xây lại ngôi nhà như vợ chồng, anh em tôi từng có”, bà Hiền nói.

Hai bà Thương và Hiền cũng yêu cầu cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ và đưa ra truy tố những người đã phá hủy tài sản của gia đình các bà. 

Đến nay, đã hơn 4 tháng kể từ ngày vụ án hủy hoại tài sản tại khu đầm nhà ông Vươn được Công an Hải Phòng khởi tố (ngày 8.2) nhưng vẫn chưa khởi tố bị can. Căn nguyên được xác định là do chưa có kết quả thẩm định giá trị thiệt hại chính thức từ phía Hội đồng thẩm định giá của thành phố.

P.H.S

Nhập ý kiến của bạn

  • Hình ảnh

Xem 2 ý kiến

  • h.p.Dong Italy
    Thằng chó y tá Ng. tấn Dũng bây giờ nó  nói gì nhỉ???
  • Tìm hình của nướcThu gọn lại
    Nói là điều tra là nói cho zui vậy thôi! chứ họ có đui đâu mà không biết, sự việc đã phơi bày cái cách giải quyết của họ rồi!
    Qua sự việc ta thấy rõ nhất là pháp luật không công bằng, dân bao giờ cũng bị thua thiệt; ngoài ra còn rút ra một thực trạng thối nát của chế độ đang đến hồi các mâu thuẫn lên chạm đỉnh điểm, đó là mâu thuẫn trong nội bộ Đảng, mâu thuẫn giữa nhà nước với đảng, mâu thuẫn giữa trung ương và địa phương! tình trạng chồng chéo quyền lực và "trên bảo dưới không nghe"!
    Kết luận: Cán bộ đảng viên biến chất suy đồi đạo đức nghiêm trọng, hình như họ được cả hệ thống đảng bật đèn xanh cho vơ vét tham nhũng, mọi chính sách như "Chỉnh đốn đảng" hay "những điều ĐV không được làm"... đều là giả dối mỵ dân một cách ghê tởm! Chế độ này đã như một hòn núi đè nặng dân tộc!

Không có nhận xét nào: